Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ánh Đèn ...

Thơ đang giẫy giụa khóc kêu đau
nỡ lòng đâu trút vạn nỗi sầu
cái nghĩa duyên tơ nào cách trở
đừng nữa ý nào gió lạnh trao...

Ánh đèn vàng lẽ rọi nổi sầu
hay vàng tâm tưởng , bạc mái đầu
mong rằng dĩ vãng mau qua vội
để cho đêm ấm vần hữu trao

Ánh đèn bên ấy không tỏa sáng
nắng ở chốn này nấp chiều sang
anh đó tôi đây nhìn tan vỡ
làm sao sóng bước giữa nhân gian

Nên chỉ riêng tôi với n(áng hồng
nắng trong ảo tưởng đến dổ tâm
ngoài kia nhân gian là nắng thật
riêng tôi lạnh lắm, đã bao đông ...








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả