dẫu lỡ phôi pha

mùa Thu này anh thêm tuổi mới
nắng ghé qua, nắng gởi tình hồng
đem vần thương vào thơ kết, nối
vẽ đợi chờ lên tóc, em hong

anh có nghe lá về gom lại
hương đầu mùa trên bến hoa sim ?
nơi vườn xưa có người con gái
thôi tương tư, biết tỏ nỗi niềm

anh nhớ gì ngày sinh năm ấy
Nhỏ tươi cười trên giấy, ngẩn ngơ
viết lời chúc từ tim mang gởi
để thơ ngây ...biết đợi, biết chờ

mùa Thu này anh thêm tuổi mới
nhớ gì không cô nhỏ hôm qua
nhớ gì không vần thương, chữ đợi
hay xóa rồi nồng ấm, thiết tha ...(?)

không có gì làm quà để tặng
đành gởi anh màu nắng từ tim
lỡ mưa về gió đưa tin chậm
đừng nha anh, giận Nhỏ vô tình

mùa Thu này anh thêm tuổi mới
bức tâm thư đậm nỗi nhớ người
có khi nào mùa Thu năm tới
hạnh phúc là giả dối, dầu môi (?)

có khi nào mùa Thu năm tới
hai bến đời, hai kẻ lạ, xa
có khi nào mùa Thu năm tới
anh bên người, quên Nhỏ hôm qua (?)

mùa Thu này ...thêm vần thương em gởi
anh giữ hộ dùm, dẫu lỡ phôi pha ...

Oct 20/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả