Thăm Cha


Mẹ gọi con báo tin Ba bệnh nặng
Con thẫn thờ, ngơ ngẩn như trong mơ
Chẳng biết Ba đã ra sao bây giờ ?
Đang thiếp ngủ hay kêu la đau đớn ?

Tờ mờ sáng con ra đi thật sớm
Thăm Cha già bao năm tháng khổ đau
Vì con bệnh đã hoành hành bấy lâu
Nhìn mẹ hiền đôi mắt sầu rưng lệ

Đến bên người, con gọi ba thật khẽ
Ba ơi Ba, con đã trở về rồi
Đôi mắt mờ nhìn con trẻ không thôi
Ôi xót xa với cảnh đời nghiệt ngã

Con ước gì gánh bớt phần buồn bã
Trên thân già, ba đã gánh nhiều năm
Nhìn mũi kim, giọt máu đọng khô cằn
Nơi da thịt, từng vết hằn, đau thấu !

Con bỗng nghe tim mình như rỉ máu
Nước mắt buồn con cố giấu ... ba vui
Gương mặt hiền, ba nở nụ cười tươi
Như cùng con giấu niềm đau nơi ấy...!


** Kỷ niệm một ngày buồn... vào bệnh viện thăm Ba 03.12.03



08.12.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả