Chuyện một đêm
Nghìn lẻ một đêm chuyện xưa cổ tích
Chợt trôi về theo chiếc lá thu bay
Đêm huyền diệu trăng ảo hư tĩnh mịch
Ngược thời gian dư âm vọng chốn này
Sao lấp lánh góc trời xa diệu vợi
Sáng lung linh gờn gợn dấu chân mây
Soi lặng lẽ những niềm riêng khắc khoải
Xòe đôi tay hứng sương rụng rơi đầy
Thân em lạnh anh dành vòng tay nóng
Quấn đời nhau làn sương mỏng chiều thu
Tóc buông lơi trùng dương nào gợn sóng
Hương ngất ngây say đắm cả ngôn từ
Sưởi đôi tim ái ân nồng hương lửa
Tình em trao là lẽ sống linh hồn
Nhẹ êm ái hai tâm hồn mở cửa
Nhập chung vào chia hơi thở môi hôn
Táo tình yêu ngạt ngào thơm vội cắn
Mật yêu đương mạch nước vỡ tuôn trào
Uống trọn vẹn những ngọt ngào cay đắng
Cho một đời hoài trăn trở khát khao
Gió Bụi
9122003
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...