Mơ Hoang

Từ em cất bước sang ngang
Nợ duyên đã hết, đá vàng giấc mơ
Trách ai? Thôi trách ông Tơ
Se duyên buộc nợ thiếu tơ chỉ hồng

Theo thuyền em đã sang sông
Làm người ở lại, còn trông mong gì ?
Thôi thì nâng chén sầu bi
Chúc vui duyên mới, quên đi tình sầu

Ngậm ngùi, thả mối duyên đầu
Theo sông nước cuốn qua cầu trái ngang
Bèo mây duyên phận bẽ bàng
Gói dư hương gởi mộng vàng phu thê

Ngỡ ngàng say tỉnh cơn mê
Mơ hoang hồn bướm tìm về chốn xưa
Liêu trai ai vén rèm thưa
Ru ta trọn giấc giao mùa nhân gian




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả