Tâm Thư
Ba gọi em Thư, sách
trang giấy tuổi học trò
mẹ nâng bàn tay ngọc
bảo: lớn rồi yêu thơ
Thư giống ba, giống lắm
vần trán rộng, mắt nâu
niềm riêng sâu thăm thẳm
nên sớm vội biết sầu
Theo ba làm ông giáo
học đọc sách, viết văn
để thơ buồn từ dạo
anh đi, lệ in hằn
Thư xưa vui, thổn thức
Thư nay trầm, suy tư
vỡ hai từ hạnh phúc
người đời gọi: Tâm Thư
Tâm Thư yêu tha thiết
lá úa sắc mùa rơi
yêu thơ, đâu nào biết
đợi hư không ...một đời
Tâm Thư, em gọi kẽ
mây tím buồn, xót xa
Tâm Thư, anh hôn nhẹ
nhớ ơi ngày hôm qua
Tâm Thư xòe tay đếm
vỡ mơ ước thủy tinh
ngàn ngôi sao bông giấy
theo gió, một cuộc tình
anh về xây nốt nhạc
nối lại bản tình ca
anh đi nghe biển hát
khúc Tâm Thư thật thà
anh đi nghe biển hát
điệu ân tình hôm qua ...
Dec 08/ 2003