Hoàng Thuy Dung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ


Viết cho một người ....



Giọt sầu hiu hắt rụng bên song
Người ở đầu sông có chạnh lòng ?
Nhìn giọt mưa buồn rơi lất phất
Có nghe tê buốt giữa chiều Đông ?

Vĩ giang ... ai xót phận long đong
Tiếc mối tơ duyên đứt giữa giòng
Kẻ ở khóc thương tình đã lỡ
Người về chốn ấy có buồn không ?

Thôi đã nhạt rồi chữ đợi mong
Tiếc thương chi nữa tái tê lòng
Giang đầu ... ai hát nghe buồn quá
Se thắt lòng người nơi cuối sông




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả