Thả Chim
Chim bay dần khuất mờ xa
Bơ vơ, ngơ ngẩn mình ta với lồng !
Bấy lâu ta vắng, chim trông
Bây giờ chim vắng, thấy lòng quạnh hiu
Không gian tím ngắt trời chiều
Đâu đây tiếng hót thân yêu thuở nào !?
Ta buồn, chim nhảy lao sao
Líu lo, quấn quít đổi trao tâm tình
Ta, chim như bóng với hình
Cảm thông ánh mắt, ân tình khó quên
Vắng chim ảm đạm buồn tênh
Bâng khuâng nỗi nhớ, ánh đèn hắt hiu
Xa chim, thương nhớ thật nhiều
Nén lòng, ta phải thả diều cắt dây
Tròn câu nhân đạo xưa nay
Thả chim về với trời mây đang chờ