Bài Thơ Màu Tím
Em trở lại dòng sông còn xanh ngát ?
gió vẫn vờn âm hưởng điệu tình ca
dòng sông cũ ta đôi bờ trôi dạt
để bây giờ gặp gỡ đã "người xa" !
tôi trở lại tìm dư âm bài hát
bài nhạc buồn của một thuở thiết tha
thơ màu tím đôi vần thơ vẫn lạc
như nẻo đời mãi chia cách hai ta
em trở lại nắng đậu bờ vai nhỏ
tôi miên man nhặt lá úa bên đường
mùa thu đi réo đông về trước ngõ
nắng bây giờ có sưởi ấm người thương ?!
tôi miên man nhặt lá úa bên đường
sợ năm tháng nhuốm vàng lên kỷ niệm
chắt chiu với bài thơ em màu tím
khi lạnh về đã buốt ngón tay xương
sợ năm tháng nhuốm vàng lên kỷ niệm
tôi miên man nhặt lá úa bên đường
09.12.2003