Hạ chiều

Đêm này buồn quá hỡi người ơi
một chốc nữa đây sẽ xa rồi
bỗng dưng thương cảm bao kỉ niệm
muốn nói mà sao cứ nghẹn lời

Nói mấy cho vừa buổi biệt ly
Chúc ư ... là lúc phải giã từ
Ừ thôi người nhé mai xa cách
Xin nhớ khắc ghi phút giây này

Quyến luyến làm gì để vấn vương
Níu kéo thì đêm cũng sẽ tàn
Không giờ đang đổ hồi chuông lạnh
Hãy chúc ngủ ngon lần cuối cùng

Đêm này khó ngủ lắm người ơi
Chắc hẳn đêm nay người cũng buồn
Hạ khuya nức nở ve sầu gọi
Sâu thẳm trong tôi tiếng não nùng

Hạ khuya gió thổi sao rợn rợn
Xen lẫn trong tôi tiếng thở dài

***********************************
Đêm mai có lẽ sẽ dài hơn
Tàn Phai
19-7-02


Jun 29,2000




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả