Đã Xuôi Dòng Nước Biếc ...

Thu nhè nhẹ bên hiên nhà sướt mướt
Mưa đã về theo với gió heo may
Cả không gian lành lạnh ngỡ như say
Thêm lần nữa mùa thu về đánh thức
Nghe sóng dậy , tâm tư chừng rạo rực
Nỗi nhớ nào theo cánh lá thu rơi
Khung trời xưa ... Ôi mằn mặn bờ môi
Lòng cô quạnh bên lối đời hiu hắt
Đường lữ thứ ngậm ngùi xưa ngoảnh mặt
Bước ngập ngừng góp nhặt những mê si
Ngày tháng qua , ngày tháng vẫn qua đi
Và lặng lẽ suốt cuộc đời lỗi hẹn !
Nắng chiều thu úa trên mây nghèn nghẹn
Trăng dịu dàng sao buốt lạnh đê mê
Rồi mai đây một bước sẽ quay về
Tràn lệ nhỏ hương quê ngày xưa cũ ...
Vẫn nghẹn ngào ...
Mưa lũ !
Vẫn thu vàng - vẫn lỗi hẹn trăm năm
Dẫu mai về ... người khách lạ băn khuăn
Con sông cũ đã xuôi dòng nước biếc !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả