Em Đi ... Về Đâu?
Em đi bỏ giòng sông
Tìm chút mộng bình thường
Để sóng buồn im lặng
Mặt nước phủ rêu phong
Em đi sầu lên mắt
Ngấn lệ vương ướt mi
Nghiêng xuống rơi từng hạt
Đẵm ướt đóa xuân thì
Em đi xin tất cả
Hãy trôi vào lãng quên
Tội con tim vất vả
Rung hoài nhịp muộn phiền
Em đi trời buồn lắm
Nắng tàn phai chốn nào
Để cho ngàn mây xám
Keó mưa về nghẹn ngào
Em đi anh có nhớ
Tình một thuở đắm say?
Đôi bàn tay bé nhỏ
Đã làm anh cuồng quay
Em đi còn một nửa
Vầng trăng sẽ không tròn
Khuyết sâu một mảnh úa
Hắt hiu nỗi cô đơn
Như Ly