Tháng Mười Hai

Tháng Mười Hai
Cây trơ cành tuyết phủ
Con chim buồn
Quên hót buổi Rạng Đông

Tháng Mười Hai
Chạnh nhớ về quê cũ
Nắng ấm tràn
Trên đồng lúa bao la

Tháng Mười Hai
Thân ta là viễn xứ
Thèm chút tình
Sưởi ấm trái tim đơn

Tháng Mười Hai
Giữa thế giới điên cuồng
Ta bàng hoàng
Vừa đánh mất niềm tin

Tháng Mười Hai
Đôi tay ta hụt hẩng
Bám víu vào
Một cõi quá hư không

Biết về đâu
Quá khứ vừa khép cửa
Tương lai mù
Mò mẫm lối thực hư

Tháng Mười Hai
Ta gục đầu khóc ngất
Thời gian ơi!
Đừng vội vã qua nhanh

Ta trong gương
Một ảnh hình xa lạ
Đóa hoa hồng
Vừa tàn úa chiều qua

Tháng Mười Hai
Đôi tay ta vẫn trắng
Và con tim
Sâu lắng những niềm đau

Nữa đường đi
Chai sạn những vết hằn
Nữa còn lại
Hững hờ ngày Xuân đến

Tháng Mười Hai
Thịt da ta thấm lạnh
Đốt lửa hồng
Sưởi ấm chút niềm tin




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả