Gởi Người Anh
Em đứng bên bờ Giáp Nước
Xuôi thuyên ra bến Tân Hương
Sóng vỗ mạn thuyền róc rách
Lục Bình gợi nhớ gợi thương
Nhớ lắm những ngày thơ ấu
Đùa vui bắt bướm hái hoa
Me đánh mỗi lần em méc
Giận em anh chẳng cho quà
Lại nhớ mùa Trăng tháng Tám
Lồng đèn óng ánh Ông Sao
Anh dẫn bé đi khắp phố
Trung Thu chiếc bánh ngọt ngào
Anh thả cánh diều trong gió
Vi vu tiếng sáo thật hay
Em ước mình bay lên đó
Anh cười"Con bé thật ngây..."
Chim Sáo trong lồng quên hót
Từ ngày anh bước đi xa
Chim Sáo lâu rồi quên hót
Lặng im trông..bóng chiều qua
*
Đêm ngắm trăng đầy trăng khuyết
Ngày xem nước lớn nước ròng
Trăng nhớ,đầy trăng viễn xứ
Sông quê lớn nỗi chờ mong