Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÊN CẠNH MÙA XUÂN


Có đôi lúc mình quay mặt lại
nhìn sau lưng, bóng tối lan đầy
mênh mông trước mặt sương và gió
đầu lưỡi tê mềm những đắng cay

Có đôi lúc chân lên bước thấp
dấu gian nan hụt hẫng con đường
đi qua tuổi trẻ không buồn ngó
ngơ ngác bên đời một tiếc thương

Có đôi lúc cô đơn giữa phố
nhìn người qua con mắt không hồn
hỏi ai theo dấu chiều quen lạ
chưa nhận ra mình chút dại khôn

Bên dòng đời mùa xuân yên nghỉ
đế tưởng người ôm mộng đi qua
lay lắt ngọn đèn trong gió bão
thêm đau tâm sự kẻ không nhà .


12-14-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả