Giấc Mơ Cho Quê Hương
Xứ lạ đông về thêm cô quạnh
Phố về đêm gió lạnh buốt da
Biển đời một kiếp phong ba
Chiếc thuyền nan nhỏ bôn ba tìm đường
Về quê hương, quê hương yêu dấu
Khói sương mù, lạc dấu chân chim
Còn dòng máu Việt trong tim
Lá rơi về cội, người tìm quê cha
Việt viễn xứ, bôn ba khắp lối
Sẽ một ngày muôn lối tìm về
Giúp tay xóa hết u mê
Của đám "cháu khỉ" mang về hại dân
Hồ chí u, vô thần chủ nghĩa
Loạn trời Nam, đạo nghĩa đảo điên
Đấu cha, tố mẹ, nghịch thiên
Sinh thành dưỡng dục, thằng điên khóc người (1)
Đất nước Việt của người dân Việt
Lũ ác nhân trời diệt không tha
Búa liềm cộng phỉ gian tà
Lừa dân mị chúng vẽ ra "thiên đàng"
Ngược thiên lý, ác tàn gian xảo
Ép bức dân đổi đạo làm người
Nhăn răng, vượn, khỉ, đười ươi
Dối gian trơ trẽn hại đời sát nhân
Vận nước xấu, con dân nước Việt
Nén sầu đau, tạm biệt nước nhà
Tim mang nghĩa mẹ, tình cha
Giang sơn cẩm tú, nợ nhà lòng ghi
Mơ một ngày diệt đi hồ cáo
Nắm tay nhau đập bạo quyền tan
Da vàng, dân Việt, cờ vàng
Ba miền, ba sọc, hiên ngang đất trời
TTL
(1) Văn nô Tố Hữu khóc Stalin, một kẻ đã giết rất nhiều người vô tội, có thể sắp hạng nhì, sau Hitler