Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gởi Chị Đôi Dòng

Anh tôi đang buồn chị biết chăng
ngày qua tháng lại bước thăng trầm
sóng gió say sưa người lữ thứ
quằn nặng thân mình chiếc bóng mang

Chị hởi lòng anh quá rủ buồn
xa đi lòng anh nhớ chị hơn
hôm nay gặp chị anh tôi đã
chia nỗi cô đơn , chị lại hờn

Nhìn thấy anh mình đang gục khóc
tôi thấu lòng anh những niềm mong
muốn buông tấc cả về cùng chị
chị lại sang ngang bước theo chồng

Anh tôi lòng lặng như sắp ngất
hồn tưởng rơi vào tuyết mùa đông
tội anh tôi quá tôi lặng lẽ
âm thầm viết gởi chị đôi dòng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả