Cội Đa Bên Bờ Thác
Chiều thăm Ba Vì cao lừng nỗi nhớ
Róc rách dòng đời trôi khe suối lỡ
Người xa xăm tiếng độc huyền than thở
Sỏi đá ngóng chờ men nhựa mộng mơ
Một vùng trần gian mờ xa sương lũng
Mây ghé lưng trời lưng lửng niềm đau
Một đời tìm nhau về hoen ánh mắt
Vang vọng tên người xanh ngút đồi cao
Nắng chiều nhạt rơi mờ hoang bãi vực
Ngước mắt đi tìm tinh thể thật cao
Ngày vào huyền mơ người phơi tóc rối
Mang trãi nổi lòng cung điệu ngân giao
Hồn làm thân đa ngồi nghe thác đổ
Đếm tuổi đợi chờ khô những lá bay
Rì rào nước đêm lặng lờ xuôi chảy
Xe ngựa tình ai rượt kẻ tội đồ
Chiều Ba Vì anh mong làn hơi ấm
Đợi tiếng người về trong vắt thuỷ tinh
Ôm cả nhớ nhung thành trân châu quý
Mai ngủ ven đồi say khướt hồn linh
1-11-2003