Đông II
Đông lặng lẽ bước chân buồn đơn lẻ
Đông thấy đời quạnh quẽ buổi chiều nay
Đông cố say với hình bóng một người
Đông chua chát nụ cười sao vô nghĩa
Đông mai mỉa hay cuộc đời mai mỉa
Đông đâu ngờ tình nghĩa sớm phôi pha
Đông muốn xa những lời nói lọc lừa
Đông trốn chạy nơi vừa mang băng hoại
Đông khờ dại khi tuổi đời thơ dại
Đông yêu người không ngại chữ hèn sang
Đông hân hoan say đắm mối tình đầu
Đông sung sướng khép lầu son luyến ái
Đông phận gái mộng đầy thời con gái
Đông thẫn thờ ngang trái đến quá mau
Đông lao đao đánh mất tuổi xuân thì
Đông chếnh choáng cũng vì men tình lỡ
Đông than thở mối tình đầu dang dở
Đông nghẹn ngào người nỡ giết đời Đông
Đông vẫn mong người ấy quay trở vế
Đông thôi hết ê chề cùng dĩ vãng
Đông lơ đãng nhìn mây chiều lãng đãng
Đông nhủ lòng than vãn được gì đâu
Đông đốt khâu trên những ngón tay mềm
Đông nhẹ bước êm đềm quên buồn tẻ
12/12/03