đắng
tôi tập tành học người ta làm bạn
với men nồng rượu đắng, chát môi thơm
tôi muốn thơ cùng với tôi trút cạn
quên một người, tôi lỡ ... hết lòng thương
ơi vương, vương vấn vương
làm sao tả tận tường
làm sao thôi nhung nhớ
cho mưa chiều ngừng tuông
một giấc mộng bình thường, đơn giản
mà thời gian ngày tháng nối nhau
người cười, kẻ dối, thơ đau
người cười, kẻ dối, cung sầu tôi say
mượn rượu giải vòng tay Thu trước
để Thu này mơ ước lãng quên
mà đâu xóa được cái tên
khắc sâu trong trí, trong tim một người
chơi vơi, chơi vơi
trong nỗi nhớ, chơi vơi
phố đứng yên nhìn tuyết
trải trắng đường, chơi vơi
không quen lắm đắng môi, giờ cũng
thân dần thân với những đêm Đông
bởi người trong chén nước hồng
hôn dòng dư lệ chất chồng niềm riêng ...
Dec 13/ 2003