O Huế của tôi !


Sông Hương nước chảy đi về
Thuyền tình bến ghé O thề với tôi
Trên trời Trăng chứng chung đôi
O ơi có thấu tình tôi thật thà

O cười duyên dáng mặn mà
Hồn tôi bay bỗng tít xa mây ngàn
Hôm nay thuyền chuyển bến sang
O bỏ tôi lại hoang mang lòng mình

Đi tìm O giữa Chợ Tình
Tìm mô O vẫn lặng thinh không lời
Tim tôi tơ quấn rối bời
Làm răng O gỡ cho tôi được nhờ

Nhớ O tôi kẻ bơ vơ
Chợ Đời tìm mãi tình hờ...O ơi !

Đến anh TuấnĐăng và chị LiDa...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả