Đêm Say ...
Đêm nay tuyết lạnh phủ giăng đầy
Lặng lẽ ta ngồi chuốc chén say
Người đến cùng ta bông tuyết trắng
Mềm môi rồi gọi mãi tên ai
Trăng trốn trong mây giấc ngủ vùi
Bỏ ta đơn lẻ bóng chơi vơi
Hồn đau quay quắt cùng sương gió
Đẫm lịm trong tim nỗi nhớ người
Uống nữa tìm say để lãng quên
Vết thương nhức nhối dậy ưu phiền
Ta cười hay khóc duyên tình lỡ
Hình bóng người sao vẫn vẹn nguyên
Ta đã say chưa để xóa nhòa
Cuồng quay theo tuyết dạt trời xa
Đêm ơi đừng gọi bình minh đến
Hãy ở cùng ta chuốc chén ngà
Hãy ớ cùng ta chuốc chén ngà
Quên trời , quên đất lẫn quên ta
Thiên thu đêm nhé cùng tao ngộ
Nhấp chén quỳnh tương ướt mắt nhòa ...