Tuổi ô mai

Tôi đoán thế! em vừa tròn mười sáu
Tuổi trăng tròn con gái nhiều mộng mơ
Chưa biết yêu thường vương vấn hằng giờ
Biết làm dáng cho môi hồng thêm thắm

Chiếc áo xinh mặc cho thiên hạ ngắm
Nét thẹn thùng duyên dáng tuổi ngây thơ
Trong tim em là cả một trời mơ
Làm rung động bao nàng thơ kiều diễm

Đôi mắt nai vẫn mơ màng ẩn hiện
Một khung trời nắng đẹp tiếng chim ca
Đang líu lo vang vọng khắp gần xa
Và nơi đó ... cả bầu trời thơ mộng

Với tuổi đời đang căng tràn nhựa sống
Một màu hồng đang bao phủ vây quanh
Nhìn cuộc đời màu hy vọng trong xanh
Ngày mai đó! những ngày dài hạnh phúc

Tôi gửi em lời nồng nàn thương chúc
Cho cuộc đơì em luôn mãi chờ mong
Những ước mơ trọn vẹn tuổi xuân nồng
Vẫn mãi đẹp như trăng tròn mười sáu

12/13/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả