Tiễn Thu
Những đợt sóng vỗ về trên ghềnh đá
Nước biển hồ xanh thẳm tựa áng mây
Gió đầu mùa lành lạnh gió heo may
Thu lại đến, lại thêm một lần nữa
Chiếc lá vàng nhẹ rơi ngoài song cửa
Người ra đi đã mấy đô. Thu về
Muà Thu này vẫn biền biệt sơn khê
Qua lối nhỏ một mình em dạo bước
Vẫn nhớ hoài lối đi này năm trước
Khách bộ hành hai đứa vẫn sánh đôi
Con đường xưa giờ vắng bóng anh rồi
Bao kỷ niệm vơi đầy theo năm tháng
Lá Thu sầu chôn cuộc tình dĩ vãng
Lòng chơi vơi nhung nhớ mối tình si
Nhớ hôm nào đưa tiễn một người đi
Buồn vắng lặng như con thuyền không bến
Bóng người đi vẫn mơ màng ẩn hiện
Mối tình xưa như gió thoảng nhẹ bay
Niềm nhớ thương sao cứ mãi đong đầy
Còn ấp ủ mãi hoài trong tiềm thức
12/13/03