Em Về

Em về ấp ủ dấu yêu xưa
Khép kín vào khung kỷ niệm thừa
Tình đẹp khi còn chưa đổ bến
Suốt đời ghi nhớ khoảng trời mơ

Dẫu biết rằng yêu lắm khổ sầu
Nhưng làm sao cản trái tim đau
Đã hòa chung nhịp cùng hơi thơ?
Lịm chết linh hồn khi tiển nhau

Tình kia xin hẹn kiếp mai sau
Khắc khoải chiều buông rụng cánh sầu
Lật lại thư xưa tìm dấu cũ
Những ngày chung bóng ... quên đành sao !?

Thời gian lặng lẽ thoáng qua mau
Mái tóc buồn vương sớm đổi màu
Âm thầm ngồi tựa rèm rưng lê.
Thương tiếc một thời ta có nhau



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả