Hảy Quên Đi
Tình dang dở xin đưa vào quên lảng
Kéo dài thêm chỉ khổ cả hai đàng
Yêu ngược giòng cam chấp nhận ly tan
Để tránh khỏi ngở ngàng ngày sau gặp
Trời đã xui hai người không nên cặp
Muộn màng rồi vá chắp cũng vết tì
Vui vẻ chi khi người khác sầu bi
Hảy chịu khổ để người tròn mộng ước
Chia tay nhau hai ngã đường xuôi ngược
Giử tròn đầy ân nghĩa, vẹn tình thân
Cách xa cho hương yêu sáng trong ngần
Trong ảo giác gặp nhau bên suối mộng
Thời gian trôi, đắm chìm vào ảo vọng
Tạo niềm vui khỏa lấp nỗi cô đơn
Cuộc đời thừa đầy khoảng trống lơn mơn
Không tên tuổi cho khối hờn đeo đẳng
Trong tiềm thức xin chừa nhau chút nắng
Để sưởi lòng, kiếp sống tẻ dần trôi
Nghĩ về nhau, văn thơ biến nụ cười
Tình thơ vẫn đậm đà trong kỷ niệm