Chiều Mưa Nhớ Anh

(Viết riêng Anh)

Thung lũng nằm, nghe mưa tràn cỏ lá
Con nắng sầu cũng bỏ phố đi hoang
Côn trùng kêu trong tiếng chiều vội vã
Bản tình ca, ai hát buồn miên man!

Mặt trời con, đang giấu mình! Biếng, ngủ
Dáng thu về, ẩn dưới vòm me xanh
Nhạt mầu mây, mưa ru hồn lữ thứ
Giọt thu tình, đâu đó, chạy vòng quanh!

Xòe bàn tay, đếm/đong từng nỗi nhớ
Ngày trôi maụ Chợt dừng bước bên thềm
Anh bên kia, lái xe qua đường, phố
Có nghe gì, anh hỡi! Lời tình em!

Anh bên kia, giữa dòng người hối hả
Có nghe gì, anh hỡi! lời yêu anh!

09/25/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả