Ánh mắt em ...

Trời về khuya
Trăng sao mờ nhạt
Anh dõi mắt nhìn vào cõi mông lung ...

Em ở đâu ?
Ôi xa cách muôn trùng
Mà bóng tối cứ dài sâu thăm thẳm ...

Phía sau đêm ,
Là một miền không tưởng
Có ánh mắt em hoang dại mơ huyền
Anh hoạ bức tranh bằng cả nỗi niềm vụn vỡ ...

Biết không em,
Bao năm rồi anh vẫn từng đêm trăn trở
Mơ ước một ngày mình sẽ trong tay ...

Gửi đến em yêu nỗi nhớ đong đầy
Hà nội phố vắng em
Con đường chợt dài sâu hun hút ...!!!



12'14'2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả