Dậm Trường Ly Quốc
Đêm xuân nhớ nước xót xa lòng
Long lanh khóe mắt rắc mưa Đông
Nhớ ngày ly xứ hồn ngoảnh lại
Trăm nhớ ngàn thương vạn nỗi mong. . .
Dòng suối tuổi thơ nhớ mỗi ngày
Mỗi đêm dậy sớm ráng học bài
Bơi xuồng đưa má xoay kịp nước
Bán nhãn chợ thôn mấy thúng đầy
Tiếng gà khuya gáy cũng quen thân
Thương mẹ quạnh hiu cảnh cơ bần
Nhớ con ngồi khóc bên giếng cạn
Yêu con khổ cực mẹ lãnh phần
*
Dậm đường ly quốc chạnh núi sông
Xuân về thương nhớ, giấc chẳng nồng
Ăn bông cải ướp ... thèm rau sống
NgàyTết đi “cày” lắp nhớ mong!
Sông Cửu