LỠ LẦM
“Sông Quê nước chảy đôi bờ
Để em chín dại mười khờ thương anh”
(Cảm xúc một tác phẩm)
"Quỳnh ơi ! đừng trách nha Quỳnh,
Dẫu sao thì Thục vẫn tình chị em .
Tình yêu nào ! cũng yếu mềm !
Vội vàng dâng hiến mà quên thân mình" .
NTT.
Hôn con nhớ lại chuyện tình,
Xiêu lời dịu ngọt đời mình hẩm hiu
Yêu anh vướng khổ trăm điều ,
Không duyên chẳng nợ chịu nhiều đắng cay .
Lỡ lầm đâu dám tỏ bày,
Cũng liều nhắm mắt chịu đay nghiến đời .
Trót yêu chỉ thấy tuyệt vời ,
Thương thầm nhớ trộm miệng đời rẻ khinh .
Trời cao có thấu cho mình ,
Thuyền không bến đậu lênh đênh giữa dòng,
Yêu anh giấu kín bên lòng ,
Ðêm đêm thao thức phòng không đợi chờ .
Người ngồi đó, giả làm ngơ,
Có con chịu tiếng gái hư không chồng .
Biết ai gỡ rối tơ lòng ,
Mười hai bến nước, đục trong bến nào ?
Thôi đành cam phận má đào ,
Lỡ duyên thiếu phụ lệ trào như mưa .
Ru con ôn lại chuyện xưa ,
Tình còn ray rứt buồn chưa hết buồn ...!!!