Thu Tình

(Viết riêng Anh)

Một chiều qua phố vắng
Heo may lùa cơn lạnh
Co ro mình trong áo
Thèm vòng tay! Nhớ anh.

Anh xem kìa bước chân
Của mùa thu đến gần
(Thu nay vàng hơn trước
Thu nhớ về tình nhân!)

Chiều biển anh rực nắng
Tiếng sóng vọng! Bâng khuâng
Chiều bên em, mây trắng
Cũng ngừng trôi! Ngại ngần.

(Tại sao anh biết không
Bởi vì thu e thẹn
Bởi vì em nhớ/mong
Thương quá giọng cười quen!

Rồi màn đêm buông xuống
Sao trời vương mắt nhung
Bài thu ca trong máy
Da diết! Buồn vô cùng!

Rồi màn đêm buông xuống
Một ngày thêm nhớ anh
Một ngày qua thung lũng
Chiếc lá vàng rơi nhanh!)

09/26/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả