Võ Tấn Huân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


tình sầu


Phía trời giăng mây lạnh
băng giá cả tâm hồn
tình mình sao bất hạnh
chẳng được gần nhau hơn

Em bây giờ nơi ấy
hoa xuân dạo bên đời
riêng anh buồn biết mấy
đếm lá mùa thu rơi

Khúc sầu tình năm tháng
từ khi ái ân tàn
từ khi tình chối phản
từ khi người sang ngang

Phía hồn anh một nửa
chết lịm giữa muôn trùng
còn lại kia một nửa
hoang tàn kiếp mong lung

Nhớ nhe em, một thuở
trên gác vắng tình sầu
ấp nồng chung hơi thở
Nhớ nhé, dù mất nhau!


Dec 15.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả