Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tàn Thu

Lá thư anh nhắc trời tháng chạp
Một mảnh trời xưa ngày quen nhau
Dối bỏ như đành lòng không rõ
Ừ sao chẳng chịu để quên mau ?

Gió lộng từng cơn chưa vợi nhớ
Còn ai buồn tưởng chuyện đâu đâu ?
Em gói tất cả vào ngăn tu?
Gói cả hạt mưa ướt lần nào

Giá như thuở ấy mưa không đến
Thì ai nên tội phải đưa về
Để lỡ môi hồng vô tình chạm
Sám hối ngàn năm vẫn u mê ...

Em nắm trong tay tờ thư mảnh
Nâng khẽ mùa thu lướt bên song
Như lá vàng họa chân kỷ niệm
Lá chao theo gió, thư theo lòng.

Ừ nhỉ bây giờ đã tháng chạp
Đông Bắc mùa đông đến chưa anh
Một mai nhỡ gió ngang triền phố
Nhớ gửi mùa thu trả lại em.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả