Nguyệt ca
Trăng lung linh diễm ảo
Đã chiếu mát dòng đời
Bao nhiêu năm vẫn thế
Êm ả sáng muôn nơi
Đẹp thay trăng mùa hạ
Nhẹ nhàng dựa bóng cây
Ru hồn người xa xứ
Cho mộng ước thêm đầy
Trăng thu treo lờ lững
Có chú Cuội chị Hằng
Cùng chia nhau bánh nướng
Vui quá một mùa trăng
Đông về trăng cũng lạnh
Phản chiếu cả trời thơ
Trên từng hoa tuyết nở
Dìu dịu ánh sáng mờ
Mùa Xuân trăng thay áo
Đi hái lộc tân niên
Thẹn thùng ngày thêm tuổi
Ôm mãi giấc mơ hiền
Vầng trăng của tôi ơi
Luôn chiếu mát dòng đời
Qua bao nhiêu ngày tháng
Vẫn êm ả muôn nơi ...
12/5/2003