Heo May
gió từ đâu thổi buồn hiu hắt
đậu xuống bên tôi vạn nỗi sầu
một mình cõi lạ phường đông đúc
lòng bỗng lặng không gió cuộn reo
người đi - dư ảnh hồn tôi vướng
rối mù loay hoay mãi tơ duyên
anh thắt chỉ hồng se duyên mới
tằm tôi hóa kiếp chờ giải quên
cát bụi mù trời theo cát bụi
hoa sao luân vũ buổi thu sang
tôi về - lá vàng rơi tiễn lối
ngã giữa phố người ngậm ngùi trôi
đếm bước - chân về theo chiếc bóng
anh là chiếc bóng - bóng là tôi ?
mưa chen cùng lá yên lòng phố
đèn hắt hiu người - chẳng còn ai ...
tháng mười một - hai ngàn lẻ ba