Đêm Lỡ Chuyến
gặp lại nhau giữa dòng người rộn rã
áo mầu xưa vẫn quen thuộc bờ vai
quán hẹn nào từng đợi nhau một thời
chợt ngỡ ngàng đã lạc miền quá khứ
môi cười vẫn rạng nở từng nu.
khói trầm len lén bay xa
khói thuốc xưa vẫn đùa mái tóc ngà
chợt xót xa hôn lên bờ vai mới
bàn tay vẫn còn vương hơi ấm
cớ sao đơn lẻ vội buông lơi
lời hứa cùng nhau đến trọn đời
đường mình đi anh đã vội rẽ lối
hết thật rồi chuyến xe qua vội
anh cười cùng duyên mới
đáng yêu thay!
lời chúc ngậm ngùi đối mặt hôm nay
còn đâu buổi đếm sao trời
đường về một hướng ...
cúi mặt quay lưng vội đếm bước
thì thôi cho em trả yêu xưa
kỷ niệm vụt qua trên chuyến xe cuối mùa
ta ở lại ngỡ ngàng vừa lỡ chuyến ...
tháng 11 hai ngàn lẻ ba