Bé Yêu
Hãy lặng yên ngồi thật ngoan nghe bé
để anh nhìn mây thoảng qua mắt trong
hỡi mắt ngọc, xin hãy đừng ngơ ngác
để sớm thu nào vương ánh mắt vào lòng.
Hãy hiền ngoan cho anh mượn tay bé
ủ mùa đông vừa chớm nở ngoài sân
sớm co ro cơn mưa lạ bên song
vòng tay anh xin làm dù che chơ?
Hãy nhè nhẹ môi hồng vương hơi thơ?
ngọt mùa đông anh tìm vết đi hoang
đừng quấn vội khăn lên vòng cổ cao sang
cho anh được trăm ngàn lần chiêm ngưỡng
Hãy thả tung bay muôn tóc gió
quấn quít quanh đời, nhốt kín hồn anh
dho anh được giữ miền tóc mỏng manh
tim lãng tử từ nay xin rũ áo
Xin hãy giữ mười ngón tay ngà ngọc
mai này xin được yêu dấu nâng niu
lao xao muà thu thay áo, chuyển mùa
anh gom góp cả trời thơ
trong mắt bé.
Ngồi bên anh, hãy ngoan hiền nha bé
em có nghe tiếng thở của mùa thu
nụ hôn mùa đông mơ lửa bếp đầu mùa
cho tình anh đăng quang -
cỏ cây thẹn thùa khép mắt ...