Ẩn Bóng
Thu về tìm nhặt yêu thương cũ
hỏi gã phu nghèo quét lá rơi
có thấy nhành tương tư thuở no.
hay đã thay mùa tuyết lạnh bồi
lá rụng - niềm tin xưa đã chết
mùa đông phủ kín ái ân xa
ta đã làm gì cho nên tội
bỗng dưng phút chốc tình nhạt nhoà?
luyến tiếc gì một ngày Thu cuối
sỏi buồn gợn sóng dòng suối trong
bồng bềnh ta gửi theo cánh lá
xuôi dòng từ tạ những đợi mong
chìm giữa rừng thu cuối - tuyết rơi
suối lặng lẽ tránh đá rêu rời
ta ẩn bóng mình quên lối cũ
gió cuốn lá bay miền xa xôi
tẩn ngẩn theo dòng ta phóng lá
yêu hận hận yêu đếm được bao ?
ta giận thân mình yêu người la.
để những mùa thu chết hững hờ ...
tháng chạp -hai ngàn lẻ ba