Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Là Nu. Hôn Rơi

Chỉ xin làm nụ hôn rơi
tình em lần cuối
thương người đã xa
mưa đầu mùa rồi cũng qua
cuối mùa còn lại
muộn mà hư vô
cho nhau
tay nắm ơ thờ
niềm tin đánh mất -
bao giờ
anh quên ?
lời hứa nào
giữ cho em
còn đây kỷ niệm
trăm miền ngổn ngang
cũng đành
gói những muộn màng
trả về
yêu dấu
lỡ làng đi qua ...

cho em một nụ hôn xa
cầm bằng tiếc nhớ
đã là hư không ...



-tháng mười một, hai ngàn lẻ ba -




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả