Trên Phố La.
tháng chín
lang thang một mình nơi xứ la.
những con đường không tên
đổ nắng hoàng hôn
lá đầu mùa
thay áo
chao nghiêng
bay về với gió
đưa tôi
bằng nhịp luân vũ
Con đường dài mở ngo?
có còn ai trải lối đưa ai ?
cơn gió lạnh uà qua
những ngón tay buốt giá
còn ai ủ ấm
tháng Chín
em nơi phố la.
không còn tay anh
ấp ủ những hoàng hôn
hàng lá
đùa trên tóc em
lặng buồn
ở đâu hỡi yêu thương
những lần anh vuốt tóc
khói xám từ căn nhà mới mọc
bâng khuâng tìm khói thuốc ngày xưa
tiếng chân đơn độc trên phố xa
đi về đâu
phố không còn in dấu.
San Jose, tháng Chín - thơ trên đường Lundy