Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Cuối

em trả anh về với tình yêu kia
hãy can đảm gìn giữ niềm hạnh phúc
cánh chim bay, gửi lại lời chúc phúc
đậu xuống bên anh thành ý nơi em

"Có những niềm riêng làm sao nói hết"(*)
giữ lại cho nhau một chút riêng tư
dấu kín trong em giữa phút tạ từ
mong mỏi người bình yên bến đậu

cánh chim biển em về vô định
vỗ cánh vượt ngàn chẳng hiểu về đâu
xin một lần hạnh phúc cho nhau
bình yên - người nhé - chớ làm tim thổn thức

mai nơi ấy chân trời vô thực
em sẽ tìm quên bằng chuỗi lao xao
giữa miền hạnh phúc chợt có phút nào
nhớ nhau - xin gửi lời theo gió

can đảm lên anh - hạnh phúc nơi đó
vẫn rộng vòng tay chờ đón tình anh
dẫu có chông gai - xin chớ ngại ngần
đừng lảng tránh tình người chân thật

oOo

mai em rời xa bến bờ yên thắm
hãy quên đi biển cát rong xưa
ván cũ đã phai - thuyền cũng xa bờ
hãy quên mà vun bồi nơi ấy.

có những niềm riêng chỉ mình em biết
dẫu đã xuôi tay - buồn chẳng ít
riêng em
rồi mai - không còn nữa - đổi thay
dẫu chẳng êm đềm
xin nụ cười đến với người hạnh phúc



(*) Lê Tín Hương

tháng mười 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả