Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ảo Ảnh Sa Mạc

anh như cơn mưa không báo trước
khuấy động vùng trời bình yên
em đón cơn mưa
bằng niềm vui kẻ lữ hành sa mạc
tìm con ốc đảo giữa bão cát mịt mù

cơn mưa chẳng đu?
nuôi tình yêu tàn úa cằn khô
đất đã chẳng nở hoa
khi mưa thoáng qua
cơn mưa anh nhẹ tựa phù hoa
tạo miền ảo ảnh hạnh phúc
nào phải những giọt mưa vun xới
lời hứa của người
nhẹ tựa sương mưa
người lữ khách - em - trên cát bỏng sau cơn mưa
một chút lung linh
đuổi bắt 1 màn hơi nước

hạnh phúc sẽ không tìm được
bằng lời giả dối
gian ngoan
cơn mưa anh
chỉ là điêu trá
em muộn màng
nhận chân miền ảo ảnh.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả