Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời từ ta.



xin cảm ơn đời một niềm tin chân thật
tạ ơn người một tấm lòng nhân
cám ơn anh điều hạnh phúc thật gần
đã từ lâu em ngỡ mình đánh mất

cảm ơn những nụ cười yêu dấu
chân tình chẳng tính toán hơn thua
những thăng trầm, chia ngọt xẻ bùi
tạ ơn người đã cho tôi
những tháng ngày hạnh phúc

mai đây trên đường đời nao nức
chẳng còn nhau, xin hãy nhớ ngày vui
lời tri ân, xin được phép gửi người
cảm ơn - một trời yêu đã mất.




tháng chín, hai ngàn lẻ ba




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả