Hoàng Thuy Dung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuyện Tình Thời Áo Trắng


Thuở ấy sân trường rợp bóng mây
Thướt tha tà áo nhẹ bay bay
Tung tăng áo lụa vờn trong gió
Tóc phủ bờ vai nhỏ thật gầy

Trang thư anh viết chỉ đôi dòng
Màu mực tô hồng chữ nhớ mong
Thơ thẩn anh chờ em trước cổng
Bâng khuâng em dệt nụ hoa lòng

Nhớ tà áo trắng thuở thơ ngây
Anh đợi chờ em bao tháng ngày
Nhận lá thư hồng em bẽn lẽn
Ngập ngừng e thẹn má hây hây

Thương tuổi học trò nhiều mộng mơ
Em hay thích nói chuyện vu vơ
Anh ngồi lặng lẽ nghe em kể
Chuyện nhớ chuyện mong chuyện đợi chờ

Tình thời áo trắng mộng đơn sơ
Trong trắng hồn nhiên tuổi dại khờ
Hai đứa ngây ngô xây mộng ước
Tình thời tuổi dại đẹp như thơ

Áo em tha thướt như mây trời
Tóc rối bay theo gió lả lơi
Anh cứ nhìn hoài làm bé thẹn
Ngập ngừng em nói chẳng nên lời

Ôi đẹp làm sao thuở dấu yêu
Bâng khuâng em ngắm áng mây chiều
Nghe lòng xao xuyến khi anh hỏi
"Có biết là anh yêu bé nhiều" ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả