Áo trắng
Môi cánh sen em cười hương thoang thoảng
Răng ngọc ngà hạt bắp thật giòn ngon
Mắt pha lê như rọi sáng linh hồn
Tóc óng ả mây trời chưa dám sánh
Tay ôm cặp nghe bay mùi mật bánh
Chân dịu dàng lướt nhẹ phiếm đàn tơ
Cây cao xanh buông phủ bóng râm hờ
Sợ nắng quái nón không tròn che chở
Em đến trường lòng em đâu lo sợ
Bài học nào cũng đã thuộc làu trơn
Bài làm không bôi xoá chút phấn gôm
Hồn rạng rỡ em biết mình ưu thế
Nhưng sẽ thôi cũng đôi lần rướm lệ
Thua bạn bè mím nhẹ cánh môi rung
Vì trót rồi lòng vô ý bâng khuâng
Vượt cửa sổ mắt chào cành thay lá
Nhưng sẽ thiên thần trên vùng thánh lạ
Em mỉm cười điệu dỗ những ưu tư
Mắt khoe tròn trăng sáng đó mùa thu
Em thứ nhất tuổi hồng mùa xuân mới