mai ...

chiều qua ngồi thơ thẩn
thấy hai vì sao rơi
xoè tay ngoan, hứng lấy
tuột mất dáng một người

xa tầm tay, tầm tay
ai về ai nào hay
ai đi ai nào biết
ơi đời - áng mây bay

giáng sinh người trên phố
đông thật đông, thật đông
qua đường xưa, lối cũ
sao riêng ta ? - chạnh lòng!

tìm nhau, tìm nhau. Đâu ?
môi thơm đắng chén sầu
mưa rơi, rơi trên tóc
rơi đều, lâu thật lâu

mai, giáng sinh bên ấy
Chúa có động lòng ? Tin ?
mai, giáng sinh - tôi lạc
trong không gian, một mình

mai, giáng sinh - tôi lạc
giữa giáo đường...không anh...

Dec 16/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả