Võ Tấn Huân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em Chợt Đến

Em chợt đến chợt đi như mưa nắng
Thoáng qua hồn rồi bất chợt vội xa
Thuở mười lăm cùng những giấc mơ ngà
Mộng dưới trăng gieo sầu trên vần trán

Ngày em đến đời buồn vương ánh sáng
Tỏa hương tình trên khắp nẽo đường anh
Những áng thơ tự đâu đến kết thành
Tô nhan sắc tươi xanh thêm tuổi mộng

Em chợt đến mang bao niềm hy vọng
Xóa mưa giông tàn phá những muộn phiền
Ru đời anh cùng những nỗi niềm riêng
Bao hạnh phúc ngỡ tràn trong đáy mắt

Chợt em đi gió buồn cơn héo hắt
Không tạ từ không một tiếng chia ly
Thuở mười lăm ham vội mối tình si
Thời áo trắng biết gì sầu tim vỡ

Chợt em đi khúc ca buồn dang dỡ
Lệ tuôn trào hư động lắng trong tim
Và quá khứ anh vẫn mãi mê tìm
Mong xót lại chút gì làm dĩ vãng

Em chợt đến chợt đi--tình vội phản
Chẳng một lời từ tạ phút lòng đau
Tuổi mười lăm xin đừng vội qua mau
Hãy quay lại như ngày em chợt đến.







Dec 16.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả