
Photo : Thành Tài
ÐỢI XUÂN
nhớ mà không gặp được ,
thương mà xa mịt mù .
ngẩn ngơ trong thương nhớ ,
đưa em vào mộng mơ !
nhớ em ! nhớ thật nhớ !
mắt nhòa lệ chẳng còn .
mõi mòn bên song cửa !
nhìn trăng xế đầu non.
mỗi sáng mình thỏ thẻ,
trao tin nhau lại, qua .
trong lòng như nở hoa ,
vài câu thôi, mát rượi .
đi bên cạnh cuộc đời ,
thấu chăng hỡi người ơi !
trót vương tình ngang trái ,
khổ đau trọn một đời .
TÌNH nào lệ không rơi ?
YÊU nào không mòn mỏi ?
vương vấn tâm hồn anh ,
thẫn thờ theo năm tháng .
thu rồi ! đông lại sang !
thương nhớ em muôn vàn .
biết rằng : "mình ngăn cách" ,
anh vẫn đợi xuân sang... !!!
Nguyễn Thành Tài