Sóng Vỗ Ngoài Sông



Sóng Vỗ Ngoài Sông

Dường như sóng vỗ ngoài sông
Dường như bão tuyết mùa đông lại về
Dường như lòng mãi tái tê
Từ khi ai cắt tóc thề đi tu

Lá vàng giã biệt rừng thu
Ta xa cách mãi hiền nhu thuở nào
Một lần hái trộm hoa trao
Em cười đôi mắt trăng sao tuyệt vời

Một lần thuyền sắp ra khơi
Em thương xuống tóc nguyện trời ban ơn
Biển xanh sóng vỗ dập dờn
Anh xa bến cũ buồn hơn nhớ nhà

Tha hương một kiếp phong ba
Chùa xưa bóng dáng ngọc ngà tịnh tâm
Lãng quên cuộc sống thăng trầm
Mặc cây sứ trắng âm thầm nở hoa

Em vui cuộc sống hiền hoà
Lối xưa lan trúc ngày qua gió đùa
Quên rồi cuộc sống tranh đua
Sáng câu kinh kệ chuông chùa ủi an

Xa nhau cách biệt quan san
Mấy đông lạnh lẽo lệ tràn cô đơn
Tuyết rơi bên cửa oán hờn
Chùa che mái ngói có cơn nhớ về

Nguyên -Dỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả