Đường Ky? Niệm
Ta muốn tìm gì từ nơi kỷ niệm ?
khi trí nhớ về người đã được niêm phong ?
hồi âm gửi không buồn nhận lại
lá thư từ một người chẳng định chờ xem
gió thay biển vẫn xạc xào nắng sớm
ngày chực lên theo tiếng chim khuyên
đêm dần tan thỉnh cầu chuông vỡ
về đâu nữa hỡi tấm thuyền quyên ?
còn đó -
những loài sóng bạc đầu buổi sớm
mềm ghềnh đá thuở những môi hôn
nắng mai trên rèm mi khép lại
sương về hùa cùng khoé lệ long lanh
anh ác lắm, hỡi người! Anh có biết
cớ sao người gian dối tình nhau ?
nắng ban mai - và con sóng bạc đầu
sóng ngày xưa anh thích
- chợt đâu là phụ bạc ?
ngày của em chợt dài thêm nắng hạn
những ăn năn chảy ngược về tim
còn gì không anh ? tình ngỡ đã im
bay theo gió - bất ngờ đem bão tới .
thì thôi gương vỡ đành xếp lại
chút mặn mà con gái đã xa
áo lụa hương phai với người ta
kim chỉ xưa đành quên vào rương cũ.